Gia đình tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba
Sau hai năm cưới, vợ chồng Dương Tú Bình và Lê Thị Linh Lan ở quận Bình Tân, TPHCM vẫn chưa có con, khiến gia đình lo lắng. Khi chị Lan phát hiện chồng có mối quan hệ với một nữ sinh viên thực tập, mẹ chồng đã bác bỏ nghi ngờ và nói rằng anh Bình chỉ bận rộn với công việc. Tuy nhiên, sau đó, anh Bình thường xuyên vắng nhà vào buổi tối. Dù có lý do chở mẹ đi chữa bệnh, một người bạn của chị Lan đã thấy anh chở theo một cô gái ôm eo rất chặt, làm cho chị nghi ngờ hơn.
Chị Lan ban đầu nghi ngờ bạn mình nhìn nhầm, nhưng sau khi theo dõi chồng, chị phát hiện anh chở mẹ chồng đến chỗ bà bạn rồi đón một cô gái trẻ đẹp. Hóa ra, mẹ chồng và chồng chị đã thông đồng để anh đi chơi với bồ mà không bị phát hiện. Khi biết cô gái đã mang thai ba tháng, chị Lan quyết định ly hôn. Sự việc cho thấy không chỉ có kẻ thứ ba (người tình) mà còn có kẻ thứ tư (người thân trong gia đình) gây ra sự tan vỡ gia đình, như trường hợp của chị Nguyễn Thị Tố Thư Nguyễn Oanh ở Gò Vấp, người cũng đã thuê người theo dõi chồng khi phát hiện anh có nhân tình.
Chị Thư cố gắng làm mới bản thân để thu hút chồng, nhưng lại không để ý đến em chồng sống cùng. Cô em này theo dõi mọi hành động của chị và báo cho tình địch, là bạn thân của mình. Từ khi sống chung, họ thường xuyên mâu thuẫn, thậm chí suýt đánh nhau. Hận chị dâu, em chồng đã mai mối anh trai cho bạn mình, dẫn đến việc chồng chị Thư ngoại tình. Chị đứng trước nguy cơ mất chồng chỉ vì không hòa hợp với em chồng. Bài học từ ông Huỳnh Vĩnh Ty ở quận 5 cho thấy, những người trong gia đình cũng có thể trở thành "kẻ thứ tư" nguy hiểm nếu không biết cách ứng xử khéo léo.
Ông Ty, người gốc Hoa, lấy vợ Việt trẻ hơn 20 tuổi và rất giàu có nhờ kinh doanh vải sợi. Để đảm bảo vợ không thiếu chung thủy khi ông đi xa, ông thuê tài xế gay cho cô. Tuy nhiên, gã tài xế này lại dụ dỗ vợ ông tham gia vào các cuộc vui, dẫn cô đến quán bar và khu vực ăn chơi. Vợ ông dần quen với lối sống buông thả và cặp kè với nhiều gã trai trẻ. Khi ông Ty phát hiện, vợ đã sa ngã, còn gã tài xế đã kiếm được một khoản tiền kha khá.
Những câu chuyện buồn trên là bài học cho nhiều người. Bảo vệ hạnh phúc không dễ dàng, và nguy cơ phá hoại luôn hiện hữu. Hãy cẩn trọng, đừng để tình cảm với người thân xa cách, và đừng để người trong nhà trở thành nguyên nhân gây rạn nứt hôn nhân.
Source: https://afamily.vn/tan-nat-gia-dinh-vi-ke-thu-tu-20130310031434554.chn